Nếm trải khổ đau để nuôi dưỡng con cái của người khác.
Cuộc sống của Thi Long ở Biên – Hà Nội tưởng chừng hoàn hảo với người chồng chăm chỉ và hai đứa con ngoan. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ khi Minh thừa nhận có một con gái riêng với người khác. Nỗi đau càng lớn khi Minh tiết lộ mẹ đứa trẻ đã bỏ đi vì anh không chịu bỏ vợ. Minh buộc phải gửi con ở nhà nội và thú tội với Thi, hy vọng được tha thứ. Cùng lúc đó, Thành ở Hà Đông cũng rơi vào trạng thái sốc khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm ADN xác nhận nghi ngờ về nguồn gốc đứa con trai duy nhất của mình.
Thành nhận ra rằng bấy lâu nay mình yêu thương và chăm sóc "đứa con riêng" của vợ mình với người khác. Anh cảm thấy cay cú vì bị lừa dối. Gia đình bà Dần, đang trong cảnh tang thương vì cái chết của ông Dần, càng rối ren khi đứa con trai riêng của ông đột ngột xuất hiện đòi hưởng tang lễ. Bà Dần đau đớn vì cảm giác bị phản bội, trong khi các con của bà phẫn nộ vì sự xuất hiện bất ngờ của đứa con này được thừa hưởng tài sản. Thi, mặc dù quyết tâm ly hôn, nhưng lại chùn bước khi thấy hai đứa con vô tội phải chịu đựng, và tiếc nuối cho những gì đã xây dựng cùng chồng.
Tình yêu của Thi dành cho chồng dù bị phản bội vẫn là tình yêu duy nhất trong đời cô. Sự bao dung của cô đã giúp họ quyết định nuôi dưỡng đứa bé, nhưng sự hiện diện của nó không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng Thi. Cuối cùng, họ đồng ý để ông bà nội nuôi đứa trẻ, trong khi Thi và chồng sẽ hỗ trợ kinh tế. Ngày nhận kết quả xét nghiệm, Thành nhận ra gia đình đang đứng trên bờ vực tan vỡ, và sau khi ly hôn, anh cũng không thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Anh thỉnh thoảng cảm thấy hối hận vì đã làm sáng tỏ mọi chuyện, ước gì mình vẫn còn một gia đình và một đứa con để yêu thương.
Cuộc sống của Thành trở nên vô nghĩa khi anh hận vợ nhưng lại nhớ đứa con không máu mủ. Khi biết con bị tai nạn, anh lập tức chạy đến, quên hết oán hận, chỉ mong có thể giúp con vượt qua cơn nguy kịch. Còn bà Dần, nhận ra mình đã sống với người đàn ông phản bội, trong khi con cái không thừa nhận đứa con ngoài giá thú của ông. Sau tang lễ ồn ào của ông Dần, gia đình bà phải đối mặt với tai tiếng và con đường pháp lý khi đứa con út kiện đòi tài sản theo di chúc của bố.
Cuối cùng, các mối quan hệ “ngoài hôn nhân” luôn để lại bi kịch và tổn thương cho những người liên quan. Dù đã có những đổ vỡ và vết thương đang lành lại, nhưng nỗi đau, sự giằng xé, hổ thẹn và hậu quả như “con ngoài giá thú” vẫn còn hiện hữu.


Source: https://afamily.vn/ngam-dang-nuot-cay-nuoi-con-nha-nguoi-20120407091725178.chn